Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013


Cùng trải nghiệm những góc ảnh đó với Người đưa tin


Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza tại gã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, lâu lắm tôi mới thấy một bóng người lướt qua


Phố Tràng Tiên, hàng ngày thực khách thưởng thức kem, hôm nay cũng vắng vẻ và thông thoáng


Chợ Đồng Xuân tấp lập cảnh người mua kẻ bán hàng ngày, nay bỗng nhiên cô quạnh


Trên cây cầu Long Biên lịch sử chỉ thấy một cô bán ngô mải miết đọc báo, ngóng chờ người mua


Chỉ có một đôi tình nhân trao nhau nụ hôn nồng thắm trong không gian lịch sử tĩnh mịch


Đường Hoàng Diệu dịu mát, vắng hẳn tiếng xe, trên vỉa hè thênh thang, thỉnh thoảng lắm mới thấy một đôi bạn tay trong tay nhẹ nhàng cất bước


Phố Nguyễn Du chỉ thấy những cây sữa già, đứng thả mình trong không gian sạch mùi khói xe


Quảng trường Ba Đình thoáng linh thiêng thoáng đãng trong lòng mỗi người qua

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online