Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013


Hà Nội nhẹ bước du xuân


Góc phố Hàng Thiếc chỉ còn lại hai chị lao công nghỉ ngơi sau


Cụ bà nhẹ bước trên phố Thuốc Bắc thênh thang


Ngã tư Mã Mây- Đào Duy Từ 


Phố Hàng Đào


Chợ hoa Hàng Lược ngày thường len chân không được,


Phố Hàng Chĩnh


Hà Nội sáng mồng 1 Tết luôn sâu lắng


Trước cửa Nhà hát lớn thoáng rộng bao la 


Phố Hàn Thuyên chỉ còn những hàng cây


Con phố "Tây" Hàng Bạc lặng lẽ.


Người bán trà chén bên phố Đào Duy Từ ngồi thư giãn bằng cách


Thỉnh thoảng mới có những bước chân, ngang qua con phố này


Tiếng chim ríu rít bên hiên nhà phố Thuốc Bắc


Chỉ còn những hàng cây và con phố đứng yên như đang thì thầm về mùa xuân 

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online