Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012


Trên cả con phố chỉ có một người bán và một người mua muối lấy may trong ngày đầu tiên của năm mới.


Du khách quốc tế dạo bước trên hè phố Hàng Đào vô cùng thông thoáng.


Các cửa hàng đều đóng cửa. Các con phố sâu hun hút vì vắng người qua lại.


Quảng trường Nhà hát Lớn cũng thưa thớt bóng người.


Ngã tư Trần Khát Trân- Đại Cồ Việt- Bạch Mai- Phố Huế vắng vẻ khác hẳn ngày thường.


Phố Hàng Đậu không còn cảnh chen chúc.Chùm ảnh: Minh Đức

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online