Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012


Những bông hoa nhỏ xinh với sắc xanh sữa dịu nhẹ e ấp dưới nắng vàng. Hoa sữa chỉ tỏa hương vào ban đêm. Phải rồi, vì ban ngày hoa còn mải mê ngậm thật nhiều nắng. Khi đêm xuống những cánh trắng mỏng manh sẽ hé mở để nhả nắng hòa lẫn vào sương đêm làm nên thứ mùi hương rất riêng của Hà Nội mỗi độ thu sang.


Thân cây xù xì chắt chiu từng giọt nhựa sống cho những bông hoa nhỏ xinh.


Phố Nguyễn Du...


...bất chợt nồng nàn khi thu sang với hương hoa sữa ùa vào tim biết bao người qua đây



Hoa sữa trên đường Lê Văn Lương nở bung cùng gió thu.


Những con đường ven Hồ Tây khi thu sang dịu ngọt vô cùng.


Hoa sữa như nép mình dưới màu nắng thu dịu dàng...


... và ân ái với sợi tơ giăng của những chú nhện.



Dưới mỗi vòm lá xanh là câu chuyện cổ tích của mùa thu Hà Nội.


Hoa sữa chẳng hề ồn ào, rực rỡ...



Có biết bao mối tình đẹp đã bắt đầu...


... và kết thúc cùng mùi hương hoa sữa để khi chia xa người ta không thôi nhớ về nhau.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online