Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012


Phố Hàng Bạc vắng lạ trong sớm mùng 1


Phố Tạ Hiện đón Tết đầu tiên sau tôn tạo kiến trúc phố cổ


Phố Hàng Giấy như rộng rãi hơn nhiều trong sáng đầu năm


Hiếm khi quanh Nhà thờ lại vắng vẻ đến thế


Người buôn muối đầu năm trên phố cổ Hà Nội


Ô Quan Trưởng trầm mặc uy nghi


Phố Hàng Mã hôm nay dậy muộn


Chợ Đồng Xuân vắng lặng như tờ


Người dân Thủ đô tranh thủ dịp hiếm có để đi dạo quanh phố phường bằng xe đạp


Gạo, muối được bán cho người đi lễ chùa đầu năm


Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn đón khách trong sáng đầu năm


Chùa Quán Sứ vẫn đông khách thập phương sớm như mọi năm


Du khách Quốc tế hân hoan thưởng mai trong công viên tượng đài Hồ Chí Minh


Người dân Thành phố dồn đến đường hoa Nguyễn Huệ trong sáng đầu năm


Ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình) sáng mùng 1 yên ả hiếm có


Chợ Bến Thành thanh bình trong nắng ban mai


Bùng binh Quách Thị Trang - quận 1 như rộng thêm ra so với ngày thường


Thuyền Rồng đi chuyến khai xuân lấy may


Sông Hương thêm mộng mơ và tươi mới trong sáng đầu năm

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online