Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012


Ô Quan Chưởng vắng lặng


Ô Quan Chưởng vắng lặng


Một ngõ nhỏ rợp cờ


Phố Hàng Mã vốn tấp nập đèn hoa là thế nhưng sáng nay đã khác


Phố Hàng Ngang Hàng Đào - Trung tâm buôn bán quần áo tại Hà Nội


Một khách du lịch nước ngoài đang chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi của Hà Nội


Chợ Đồng Xuân


Ngã tư Cửa Nam


Phố Hàng Bông


Thả hồn thong dong trên những chiếc xe đạp dạo quanh Hà Nội


Tất cả đã nhường lại cho sự yên bình tĩnh lặng

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online