Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012


Khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ngày thường, sáng mùng 1 Tết Nhâm Thìn các con phố ở thủ đô yên ắng, vắng vẻ người qua lại.


Đường phố vắng vẻ


Nhiều tuyến phố chỉ lác đác vài xe ô tô


Những con phố rộng thênh thang


Nhiều thanh niên vẫn vô tư quên mũ bảo hiểm


Công trường vẫn có người làm


Trên Nghi Tàm còn lác đác vài chậu đào


Chùa Phúc Khánh chen chúc người tới lễ đầu năm


Bãi giữ xe tại Văn Miếu Quốc Tử Giám chật kín người


Đoạn đường trên phố Tôn Đức Thắng tắc liên tục


Đền Quán Thánh


Người dân đổ xô tới các địa điểm văn hóa lễ hội


Đường Thanh Niên


Đoạn đường vào Phủ Tây Hồ cũng bị tắc

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online