Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012


 Tháng 5, tháng 6, Hà Nội tràn ngập hoa sen.



Bán sen tại chợ hoa chủ yếu là cánh mày râu.


 Mặc dù trời mưa nhưng hoa sen vẫn liên tục được chuyển tới. Mùi sen thơm nồng nàn.


 Sen xuống phố từ những chiếc xe máy.


Một xe ô tô chở đầy sen được chuyển lên Hà Nội từ Hưng Yên.


 Anh Hưng (Bắc Ninh) đi bán sen từ nhiều năm nay. Mỗi bó sen (10 bông) được bán với giá 8.000đ - 15.000 đ, tùy chất lượng hoa.


 Sen trắng, sen hồng tạo nên những dư âm lạ tại chợ hoa Quảng Bá.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online