Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011


Lửa chưa tắt ở phố cổ Lò Rèn bởi có anh Hùng, người giữ lửa cuối cùng cho hồn phố cổ Hà Nội.



Những dụng cụ đen nhẻm được mang ra để khởi đầu ngày làm việc


Rồi những tiếng đập chát chúa vang lên


Khi anh tôi sắt, luyện đinh.


Nhưng đôi khi anh cũng lo lắng nhìn xa xăm ngày mai sẽ không ai làm nghề này nữa.


Sát vách anh ngồi là nghề mới trên phố cũ


Phố Lò Rèn giờ còn kinh doanh cả gốm sứ


Nghề cổ dần biến mất nhưng anh Hùng vẫn cần mẫn tâm huyết


Bởi cái nghề này vẫn nuôi sống được gia đình anh.


Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online