Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011


Người Hà Nội ra đường đón cái lạnh đầu mùa


Ấm áp cùng mẹ dạo phố



Quán chè nóng trở thành điểm dừng chân của các bạn trẻ


Bánh bao nóng…


khoai, sắn là những món ăn hấp dẫn trong cái không khí se lạnh như thế này


Thú vui được ngồi bên bếp than ấm chờ một bắp ngô nướng thơm phức


Hay quây quần bên nồi lẩu


Chỉ có những vị khách nước ngoài dường như đã quá quen với giá lạnh, vẫn ngồi nhâm nhi một chút bia


Hàng quần áo mùa đông bỗng trở đên đắt khách hơn mọi ngày


Tranh thủ sắm thêm một chiếc khăn mới cho ngày đầu đông


Những chiếc chụp tai được các bạn trẻ rất ưa chuộng


Chỉ có người bán hàng rong vẫn không được nghỉ dù trời mưa lạnh


Lặng lẽ ngồi đợi khách trong cái giá lạnh đêm đông

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online