Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013


Cầu Hiền Lương lịch sử đón các tay đua trẻ trong chuyến xuyên Việt


Cầu Rồng cho một Đà Nẵng mới


Đồng lúa vàng ươm tại Thăng Bình - Quảng Nam song hành cùng những vòng quay


Bãi biển Sa Huỳnh với bờ cát vàng nổi tiếng


Làng chài Nha Trang nghiêng mình trong nắng trưa


Hướng về đỉnh đèo Hải Vân để cùng chinh phục chiếc áo đỏ


Một TP Đà Nẵng năng động cùng chào đón đoàn đua


Đèo Phú Gia trong cái nắng sớm


Vườn quốc gia Bidoup 


Thành nội Huế 


Hồ Xuân Hương một bên để nhìn về 2 đỉnh của Lang Biang

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , , , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online