Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013


Hè phố Hà Nội như khoác áo mới trong mùa sấu thay lá



Trải thành những tấm thảm vàng ươm đầy thơ mộng


Ào ào trút xuống như những cơn mưa khi gió về


Lá rụng đầy ven đường, cuốn theo những vòng bánh xe


Và “nhảy múa” theo từng bước chân người tản bộ


Đường Phan Đình Phùng đẹp dịu dàng giữa hai hàng sấu già nua


Khách du lịch nước ngoài lặng ngắm một Hà Nội khác


Trẻ thơ hồn nhiên vui đùa với những chiếc lá lạo xạo dưới chân


Những cô gái trẻ thích thú dạo chơi trên thảm lá


Những nhát chổi của chị lao công dường như nhẹ nhàng hơn


Lá sấu vàng lung linh dưới nắng hè


Tạo nên những góc rất riêng đặc trưng của hè phố Hà Nội

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online