Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013


Tối 29 Tết Âm lịch, hàng nghìnngười đổ về khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) đón giao thừa khiến đường phốùn tắc. Các thảm cỏ xanh biến thành các chỗ ngồi, nơi xả rác.


Các bạn trẻ ngồi ăn vứt vỏ bừa bãi


Bất chấp có lực lượng bảo vệ nhiều người vẫn vô tư ngồi trên bãi cỏxanh


Tan cuộc vui, giấy, báo ...


...áo mưa, túi ni lông...


...thức ăn còn thừa trên mảnh chiếu


Thảm cỏ xanh biến thành bãi rác



Giấy, báo bay khắp đường


Cốc nhựa, ống hút trải khắp vỉa hè


Trong khi đó, tại TP HCM rác thải cũng là một vấn nạn nhức nhối.Người dân tập trung hết về khu trung tâm thành phố để xem pháo hoa.Mặc dù ở TP HCM không xảy ra các trường hợp ngắt hoa, bẻ cành nhưHà Nội nhưng rác thải lại được các bạn trẻ vô tư bỏ lại nơi mìnhvừa đi qua.



Tác phẩm còn lại sau khi mọi người đổ ra đường chiêm ngưỡng nhữngmàn pháo hoa rực rỡ.




Vànhững người lao công lại có một đêm giao thừa không nghỉ.


Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online