Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012


Cả khu vườn rộng lớn được thắp sáng nổi bật giữa trời đêm.


“Cánh đồng hoa” dưới chân núi.


Đến Nhật Bản ngắm “thiên đường ánh sáng” mê ly 3


Đến Nhật Bản ngắm “thiên đường ánh sáng” mê ly 4


Cầu vồng huyền ảo.


Cầu vồng huyền ảo.


Khu vực nhà kính biến thành “đường hầm ánh sáng”.


Không gian xung quanh được bao phủ bằng ánh sáng, tạo cảm giác như đang bước đi giữa thế giới thần tiên. 


Nabana no Sato vào ban ngày, giữa mùa hoa tulip.


Những luống hoa tulip được thắp sáng ban đêm.


Khách du lịch từ khắp nơi nườm nượp đổ về “thiên đường ánh sáng”.


Đây là địa điểm thú vị cho các cặp tình nhân hay gia đình dạo chơi vào dịp cuối tuần.


Được tổ chức hàng năm từ năm 2007, lễ hội trang trí đèn mùa đông đã trở thành một trong những sự kiện thu hút nhiều du khách nhất trong năm ở xứ Phù tang. Năm nay, lễ hội sẽ mở cửa đón khách trong vòng 5 tháng, từ đầu tháng 11 đến hết ngày 31/3/2013. 


Lễ hội năm 2010 với chủ đề “Núi Phú Sĩ và biển”.


Những dải sắc màu lấp lánh.


Đèn được gắn quanh hồ.


Cảnh Mặt trời mọc.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online