Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012


Những ruộng hoa cải nối tiếp nhau trải dài ra vô tân.


Cả một dòng sông hoa vàng rực rỡ khiến ai ai cũng phải ngất ngây.


Cô nhiếp ảnh gia người Đức đã ngỡ mình biến thành nàng Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên.



Những ruộng bậc thang tràn ngập sắc vàng ôm ấp quanh những ngọn đồi.



Mỗi năm những cánh đồng này cung cấp cho người dân Trung Quốc 15 tấn hạt cải dầu.


Những cánh đồng hoa cải rộn lên tiếng ong vo ve hút nhụy.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online