Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012


Lòng sông lớn, gió nồm mạnh nên mất gần 1 giờ đồng hồ chúng tôi mới ra điểm cắm sào buông câu


Khi các thuyền lớn neo hai bên bờ lên đèn cũng là lúc chúng tôi thẳng dòng sông đen ngòm mà tiến


Câu đêm ở đây người ta không dùng cần mà dùng ống


 Phải lấy ruột cá mồi ra để xuống nước nó chìm hẳn


Quăng câu không khó nhưng vụng một chút có khi vừa rơi xuống nước, con mồi đã tuột ra khỏi lưỡi


Cái thú đi câu là vậy, không bởi vì con cá mà bởi cảm giác cá cắn câu ấy


Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online