Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012


Con đường đê dẫn chúng tôi từ Hà Nội về Vĩnh Phúc.


Dưới bầu trời xám xịt, đầy mây của tháng 6, cánh đồng vụ chiêm vẫn vàng óng, rực rỡ.


Mái ngói cũ kỹ được phủ kín bằng giàn bìm bịp tím ngắt.


Con đường làng thơm mùi rạ mới.


Những ngôi nhà ngói nhỏ nằm giữa vườn cây, ao cá là hình ảnh quen thuộc dễ dàng bắt gặp nơi đây.


Đàn vịt béo tròn đi ăn mót những hạt lúa còn rơi vãi sau vụ gặt.



Cánh đồng lúa rộng mênh mông, ngút tầm mắt.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online