Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012


22h mà đường vào đền Bà Chúa Kho vẫn ùn ứ


Mua lễ ngay tại lối dẫn vào đền


Dịch vụ bán đồ lễ kiêm viết sớ


Đội quân xếp lễ luôn tay


Khung sắt để lễ gần kín chỗ dù đã nửa đêm


Trong đêm giỗ Bà Chúa Kho, dòng người đến đặt lễ mỗi lúc một đông.


Biển cảnh báo du khách...


Hai người đàn ông đang được đội khấn hộ "chăm sóc" với giá từ một đến hai trăm nhìn/ lần khấn


Khu vực sắp lễ ngập rác


Đường dẫn lên đền cũng toàn rác


Nhìn đâu cũng thấy rác


Lịch, sách, kinh không qua kiểm duyệt bầy bán công khai


Ăn xin vẫn còn...làm việc dù thời gian sắp chuyển sang ngày mới

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online