Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011


Những khách sạn, cửa hiệu, trung tâm vui chơi


lên mình chiếc áo mới chào đón mùa Giáng sinh.


Âu Châu khuây khỏa nỗi nhớ nhà.


Nhà hàng Thủy Tạ với người tuyết trắng tinh.


Các nhà thờ được trang hoàng lung linh với hang đá diễn tả sự tích Chúa chào đời.


Sắc màu Noel lung linh bởi những món đồ chơi và quà lưu niệm rực rỡ đầy hấp dẫn.


Màu xanh của những cây thông.


Ông già Noel Santa bụng phệ.


Vòng hoa Giáng sinh trên những cửa hiệu.


Cỗ xe trượt tuyết nhỏ nhắn xinh xắn.


Những chú gấu bông đặc trưng của mùa Giáng sinh.


Ngộ nghĩnh, đáng yêu.


Sắc màu Giáng sinh đã tràn ngập mọi ngóc ngách Thủ đô Hà Nội.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online