Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011


 Toàn cảnh khối đá, thân cây, ngọn cây sanh bao bọc nằm uy nghi giữa núi rừng.




Hòn đá hoa cương trên cùng được giới cây cảnh xem là “rồng ngậm ngọc”.


Năm tháng lớn lên trong sự già nua của thân và rễ cây sanh ngàn tuổi


Toả bóng từ trên cao


Rễ cây mọc chằng chịt ôm trọn khối đá hoa cương hạt nhỏ:


Rễ đâm thẳng vào khe hở của khối đá lớn



Nhiều hình thế của một “con rồng” hay phượng uốn lượn trên không trung


Rễ cây già cỗi là nơi mọi người làm bậc thang leo lên “mâm xôi con gà”


Hai trong 4 rễ cây nằm xung quanh khối đá lớn to bằng cột nhà.


Cận cảnh “mâm xôi con gà”.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online