Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011


Cái nắng hanh hao và tiết trời se lạnh càng làm nhuận sắc thêm cho dã quỳ vàng - loài hoa hoang dại, dung dị nhưng đầy quyến rũ của núi rừng Tây Nguyên.



Hoa nở vàng rực trên những triền đồi xa, từng con dốc, từng ngõ nhỏ của phố núi… báo hiệu Tây Nguyên đã bước vào mùa khô.


Sắc vàng của loài hoa dại này làm dùng giằng không ít bước chân khách du lịch Đà Lạt.


Hoa vàng rực rỡ tôn thêm nét đẹp cho những ngôi biệt thự cổ kính ở phố núi.



Hoa quỳ nở trên những triền đồi ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online