Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011


Người dân tại Văn Lý, Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định từ bao đời nay vẫn vất vả với nghề làm muối


Giá muối rẻ mạt khiến đời sống người dân vô cùng khó khăn


Từ xa có thể trông thấy những cánh đồng muối ở Văn Lý


Mỗi gia đình đều có một nhà kho để chứa muối


Bên trong là những hạt muối trắng tinh


Bên ngoài, dưới cái nắng thiêu đốt, những người dân vất vả làm muối


Chan cát để tăng độ nước biển hút vào đất


Xúc đất chuẩn bị cho vào rãnh lọc



Chắt chiu từng chút để làm ra hạt muối


Hôm trời nắng to còn làm được, phải hôm trời mưa người dân đành ngậm ngùi nhìn công sức bị bỏ phí



Những bàn tay không phút nào ngơi nghỉ



Những bước chân nặng trĩu mồ hôi


Tất cả cũng chỉ để làm nên những hạt muối trắng ngần



Nhanh tay cào muối kẻo trời mưa


Vất vả là vậy nhưng muối làm ra bán cũng chẳng được bao nhiêu, đời sống của diêm dân vô cùng khó khăn


Ước mong hạt muối sánh ngang hạt thóc, hạt gạo là nỗi niềm thường trực của người dân nơi đây

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online