Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011


Cả gia đình cùng ra công viên ven sông Hương trốn nóng.


Nhiều du khách nước ngoài cũng không chịu nổi nắng nóng đã tìm đến bến thuyền trước Nghênh Lương Đình để hóng gió và ngắm cảnh.



Nhiều cụ già cũng tìm đến công viên để ngủ trưa…


Và có cả trẻ em.


Giấc ngủ trưa trong nắng nóng của người dân xứ Huế bên dòng sông Hương thơ mộng.


Hay dưới gầm cầu Trường Tiền.


Những giấc ngủ lam lũ của người lao động trên xích lô hay ngủ trên thân cây.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online