Pages - Menu

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Kỳ lạ chùa đạn bắn không trúng, nước lũ không tới thềm


Trận lũ kỷ lục vẫn in hằn trong trí nhớ cụ Hoàng. Điều cụ thấy lạ lùng nhất là nước lũ dù có lớn đấy mấy cũng không bò lên đến thềm chùa Mía


Ngồi chùa Mía linh thiêng, bảo vệ người dân nơi đây tránh thiên tai


Lúc giặc đến, cả làng núp sau hai ông hộ pháp trong chùa, không ai bị thương


Chùa Mía nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao nhất trong vùng


Ngôi chùa đã được xếp hạng danh lam thắng cảnh

Xem bài viết đầy đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét