Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013


Ở những nơi khó khăn, thiếu thốn như vùng cao này, không có sân chơi các em đã biết tự tạo cho mình một sân chơi đầy ngẫu hứng và hồn nhiên./.


Sân chơi dưới núi bên đường


Những thửa ruộng bậc thang đang được hình thành


Bé ngoan cho chị tạo ruông bậc thang cho mà xem!


Dù trời nắng nhưng em vẫn say sưa “tạo hình”


Bé tự làm góc riêng của mình


Hoa sim núi rừng tô điểm cho ruộng bậc thang của em.


Ô tô của bé vượt đèo


Con gái thì làm nương...


Con trai thì làm nhà trú ẩn…


Nơi dỗ em ngồi chơi tránh nắng.



Tác phẩm của các  bé


Khi có ô tô chạy qua các em biết tự bảo nhau đứng sát vào mép đường và nhắc nhau không chạy qua đường.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online