Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013


Dàn dưa chuột đã đơm hoa, kết quả trên nền lá xanh mướt



Quả trên, quả dưới, lủng lẳng như những chú chuột con


Chẳng bao giờ tôi dám ăn dưa để cả vỏ nhưng với những quả dưa mẹ trồng, vừa hái khỏi dây, tôi có thể đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, thưởng thức vị mát lạnh của ruột và giòn dai  sựt sựt của vỏ


Quả dưa gốc được mẹ lựa để làm giống cho vụ sau


Dây dưa vươn mình trong nắng chiều


Những cây cà cuối vụ cũng kịp trổ hoa


Bất ngờ phát hiện sâu "khủng" đang gặm nhấm thân cây cà


Cạnh đó là luống mồng tơi non xanh mơn mởn


Những cây rau mùi tàu cuối vụ mọc hoa tua tủa


Cây mướp mẹ mới trồng đang đua ngọn vươn lên giàn


Khóm riềng ở góc vườn


Bái mía cạnh đó tua tủa như ngọn giáo


Khóm chuối chưa kịp trổ hoa


Một cây chuối khác bị "nghẹn", trổ buồng ở giữa thân cây


 Cây khế chua mọc ở rìa vườn vừa kịp lấy lại "nhan sắc" sau mùa rụng lá


 Dây mơ "xoắn xuýt" bên cây xoan đào

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online