Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013


Dòng Nậm Na ở Lai Châu mùa khô hạn


Đầu nguồn sông Đà bị ô nhiễm bởi nạn khai thác khoáng sản


Thiếu nữ bên dòng sông Đà


Những bể trữ nước sinh hoạt ở vùng cao Tam Đường, Lai Châu


Những đứa trẻ tắm bên mó nước tự nhiên ở Lai Châu


Nguồn nước thượng lưu sông Đà đang bị ô nhiễm trầm trọng


Bến "tiên nữ" bên dòng sông Đà


Lễ tri ân nguồn nước của người Lự ở Lai Châu


Đập nước sông Giăng, Con Cuông, Nghệ An


Nguồn nước tự nhiên nhưng không có nghĩa là vô tận,


Lễ té nước cầu mưa của bà con dân tộc Lai Châu


Hồ treo xanh mát- nguồn sống của một số đồng bào khu vực  


Người dân khai thác khoáng sản ở sông Nậm Mu, Lai Châu


Sự tàn sát cây rừng của con người sẽ là hành động làm biến mất cảnh sắc hoang sơ của

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online