Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013


Bãi biển Sầm Sơn trái vụ, không một bóng khách du lịch.


Bãi tắm C vắng hoe.


Đường phố khu vực bãi C không một bóng người.


Khu vực bãi B cũng tương tự.


Hàng quán vắng không một bóng khách du lịch.


Không có khách, lái xe điện nằm ngủ, ngáp hóng khách.


Hòn Trống Mái duy nhất chú ngựa được chủ nhân buộc bên gốc cây chờ khách chụp ảnh.


Còn chủ nhân chú ngựa ngủ ngồi trên ghế đá.


Cả dãy quán dài trăm mét trên hòn Trống Mái giờ biến thành chuồng ngựa. 


Đường phố trong nội thị của Sầm Sơn cũng không một bóng người.


Trong lúc rảnh rỗi, người lớn chải tóc, trẻ nhỏ đùa nghịch ngay trước cửa quán.


Biển Sầm Sơn nhìn từ đền Độc Cước.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online