Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013


Hội an vào xuân - Ảnh: Nguyễn Quang Nguyên


Du khách quốc tế trầm trồ giữa muôn hoa - Ảnh: Nguyễn Tú


Dạo bước giữa chợ hoa Hội An - Ảnh: Nguyễn Tú


Quán xá treo đèn lồng trang trí - Ảnh: Nguyễn Tú


Người dân và du khách rộn ràng đón xuân về - Ảnh: Nguyễn Tú


Thiếu nữ lạc giữa phố cổ - Ảnh: Hoàng Phong


Không gian tại phố cổ làm ngẩn ngơ bao du khách - Ảnh: Nguyễn Tú


Trẻ em thích thú với tò he 12 con giáp - Ảnh: Nguyễn Tú


Du khách người Ý với gánh hàng bắp - Ảnh: Nguyễn Tú


Đoàn khách châu Á dạo phố cổ - Ảnh: Nguyễn Tú


Những mái ngói xanh rêu và cây dại cùng những phong bao lì xì may mắn trước hiên nhà - Ảnh: Nguyễn Tú


Các cơ sở đèn lồng vẫn hối hả làm việc - Ảnh: Nguyễn Tú


Chào xuân Hội An - Ảnh: Dương Quốc Mẫn


Thiếu nữ ở phố đèn lồng Hội An - Ảnh: Lê Anh Hoàng


Hối hả chở xuân về nhà - Ảnh: Nguyễn Tú


Thướt tha giữa phố cổ - Ảnh: Ý Lan


Du xuân trên sông Hoài - Ảnh: Nguyễn Tú


Không chỉ du khách quốc tế, nhiều bạn trẻ cũng đổ về phố cổ để ghi lại khoảnh khắc mùa xuân - Ảnh: Nguyễn Quang Nguyên

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online