Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013


Điệu khèn của chàng trai Mông bao giờ cũng được cất lên đầu tiên khai mở hội sau khi lễ cúng xong


Nhịp chân bước theo điệu khèn mang xuân về bản làm lòng người ngất ngây


Những đứa trẻ được bố mẹ cho đi trảy hội khai xuân


Tiếng khèn rìu bước chân xuống núi của người Mông rất cuốn hút lòng người, đặc biệt vào những ngày hội xuân nó có sức quyến rũ kỳ lạ


Ở núi rừng Dào San, ngày hội như thế này cũng chỉ vào dịp ra Giêng khi mùa xuân đã về


Bà con mang sắc màu nhuốm rực rỡ núi rừng Tây Bắc


Không khí xuân hòa vào những trò chơi dân gian


Đá gà vui xuân ngày hội lễ gầu tào


Những thiếu nữ nắm tay nhau vui hội bằng lời ca tiếng hát


Thi trèo cây lêu trong lễ hội gầu tào


Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online