Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013


Đôi rắn với biểu tượng trái tim ấm áp ở đường hoa Nguyễn Huệ - TPHCM (ảnh: Minh Kiệt)


Cặp vợ chồng nhà rắn đón năm Quý Tỵ ở đầu đường Nguyễn Tất Thành - TP Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).


Rắn khổng lồ đội vương miện đón xuân... (Ảnh: Huỳnh Hải)


Những chú rắn hiền lành chơi đùa cùng bầy trẻ trước một cửa hiệu trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM


Một gia đình rắn bằng hoa bất tử quây quần cùng nhau gần công viên Tao Đàn - TPHCM


Rắn vàng, rắn bạc, rắn xanh


Những chú rắn đáng yêu với đôi mắt to tròn trước cửa một siêu thị...


Một đôi rắn ngay cửa ngõ vào trung tâm TP Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).


Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online