Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013


Đảo Song Tử Tây hiện lên xanh mướt giữa biển trời bao la


Bình yên trên đảo


Ngọn hải đăng hiên ngang trong phong ba bão táp


Kè chắn sóng đảo Song Tử Tây vững chãi bảo vệ người dân khỏi những con sóng gầm gào


Nguồn năng lượng sạch đáp ứng đủ nhu cầu điện năng cho quân và dân đảo Song Tử Tây


Lung linh xã đảo lên đèn


Âu tàu Song Tử Tây, điểm tựa vững chắc của ngư dân bám biển


Các thế hệ nối tiếp nhau sinh sống trên hòn đảo thanh bình


Một góc đảo Song Tử Tây


Ngôi chùa đẹp nhất quần đảo Trường Sa


Hoa bàng vuông, nét đẹp độc đáo của Trường Sa

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online