Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012


Những nhà bóng khổng lồ đưa người lớn về thời ấu thơ.


Một nửa không gian căn phòng được lấp đầy bởi hàng ngàn quả bóng.


Một nửa không gian căn phòng được lấp đầy bởi hàng ngàn quả bóng.


Trông mọi người thật bé nhỏ giữa không gian rộng lớn này.


Trông mọi người thật bé nhỏ giữa không gian rộng lớn này.


4 căn phòng là 4 màu sắc khác nhau.


4 căn phòng là 4 màu sắc khác nhau.


Những căn phòng thu hút khá đông sự chú ý của khách tham quan.


Những nụ cười trở lại.


Bạn có thể thỏa thích chơi đùa tại đây và có thể giật mình bởi những người bất ngờ ló ra từ những quả bóng.


Bạn có thể thỏa thích chơi đùa tại đây và có thể giật mình bởi những người bất ngờ ló ra từ những quả bóng.


Một gương mặt hạnh phúc.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online