Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012


Chúng tôi vẫn cứ gọi vui, cuộc hành trình của mình là hành trình tìm “vàng”


Đường lên Mù Cang Chải đã dễ đi hơn nhiều


“Biển vàng” ở Khau Phạ


Toàn một màu vàng óng làm nổi lên sắc xanh của núi rừng


Ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải là những công trình kì diệu


Lúa chín ở La Pán Tẩn


“Người bạn đồng hành” Navara bên những “dải lụa vàng”


Mù Cang Chải đẹp hơn với dấu ấn của con người


Người Mông là những kỹ sư tài hoa tạo nên công trình ruộng bậc thang Mù Cang Chải


Vẻ đẹp trinh nguyên của cả cảnh và người


Về nhé, về để năm sau lại lên với mùa vàng

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online