Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012


Chị Nguyễn Thị Tuyết, xóm 2 xã Hải Lý cho biết: "Làm muối nghèo,


Những dụng cụ này đã một thời được nghỉ, giờ lại vất vả theo đôi bàn tay


Công đoạn chuyển nước vào bãi cát để thành muối


Làm nền đợi nước đổ


Vị muối trắng trên cát đang hình thành



Những công đoạn làm muối thật đơn giản, nhưng cũng thật vất vả gian nan


Người làm muối phải ngóng trông thời tiết, dõi theo từng hạt muối


Dẫn nước và lọc để thành muối trắng


Thảnh quả muối trắng mất nhiều giọt mồ hôi đổ xuống


Thu gom muối về kho chứa

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online