Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012


Một cánh đồng lúa chín vàng thơm đang chuẩn bị đến mùa thu hoạch


Mời bạn đọc cùng báo điện tử Infonet trải nghiệm những cung bậc cảm xúc khi đi qua những cung đường trên vùng Đông Bắc này:


Những mảnh ruộng bậc thang tại Hà Giang


Đứng trên đỉnh núi Mã Pì Lèng, Hà Giang hiện lên với những ngọn núi nhấp nhô nhìn như một làn sóng


Đèo Mã Pì Lèng


Hai vợ chồng người dân tộc Mông đi chợ về trên con đường Hạnh Phúc


Những con đường uốn khúc như những con trăn chuyển mình


Núi Đôi Cô Tiên, một trong những điểm đến lý tưởng để khám phá. Núi Đôi Cô Tiên là hai chóp núi đá vôi có hình dạng giống hệt đôi gò bồng đào của người thiếu nữ. Núi Đôi Cô Tiên nằm nổi trội giữa cánh đồng Quản Bạ, Hà Giang


Một trong những cung đường đẹp nhất của Hà Giang đầu tiên phải kể đến đó là con đường Hạnh Phúc, nối từ Đồng Văn đi Mèo Vạc.


Những ngôi nhà nằm cạnh sát mép núi hiện lên thật bé nhỏ giữa bạt ngàn rừng núi miền Đông Bắc


Hồ chứa nước Lùng Phủa - xã Lũng Chinh - Mèo Vạc - Hà Giang


Nằm giữa hai dãy núi là dòng sông Nho Quế với dòng nước xanh biếc vẫn âm thầm chảy quanh năm

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online