Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012


Một buổi tập trung của các em học sinh trường THCS Tả Phời, Lào Cai.


Một em nhỏ vùng cao Sa Pa không được đi học


Các em nhỏ rất hồn nhiên và vô tư.


Hầu hết các em trong trường đều không có giày dép mà phải đi chân đất mấy cây số để đến trường.


Các thầy cô đang hướng dẫn các em tập trung chào cờ.


Giờ ra chơi.


Ở thành phố này, có rất nhiều em nhỏ không được đi học mà hằng ngày phải đi bán hàng cho khách du lịch kiếm tiền.



Trên tay mỗi em đều là những món quà lưu niệm nhỏ và sau lưng địu em nhỏ.






Vũ Viết Tuân

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online