Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012


Ruộng bậc thang mùa nước đổ uốn lượn nhìn từ đèo Khau Phạ


Ruộng bậc thang ở Tú Lệ


Những ruộng bậc thang đang vào vụ cấy


Mùa nước đổ cũng là lúc bà con bắt đầu xuống đồng cho một vụ cấy


Ruộng bậc thang trong nắng trở nên lấp lánh



Người nông dân cày cấy trên từng bậc thang



Những bậc thang trong khói chiều


Những đường cong uốn lượn đẹp mê hồn


Một thửa ruộng hình trái tim



Bên cạnh vẻ đẹp tráng lệ của những ruộng bậc thang ngút ngàn là một vẻ đẹp bình dị của những con người nơi đây với những khung cảnh đời sống thường nhật tạo nên những gam màu vô cùng thu hút cho mảnh đất Mù Cang Chải


Những cô gái ngồi khâu ở bất cứ nơi đâu


Những em bé với nụ cười ngây thơ, đáng yêu


Những đứa trẻ trên lưng trâu trở về trong buổi chiều muộn


Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online