Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012


Những xề ổi tươi xanh trông rất ngon nhưng người bán vô tình để bệt dưới đất và nước


Cóc, chôm chôm mấp mé bên lề đường chờ khách đến mua


Những quả chuối vàng ươm tội nghiệp phải dầm mưa, dầm nắng


Và những đặc sản như măng cụt, xa-bô cũng phải ra lề đường nằm thế này


Đến An Giang quanh những điểm du lịch có rất nhiều điểm để bệt Thốt nốt dưới đất bày bán cho du khách


Và đủ các loại chuối


Và đủ các loại chuối


Sầu riêng, mãng cầu, ... nằm kề bên vũng nước cống


Sầu riêng, mãng cầu, ... nằm kề bên vũng nước cống


Đến mùa chôm chôm dọc tên quốc lộ 91 B, Quang Trung (Cần Thơ) nhiều điểm bán chôm chôm chất đống thế này


Trưng bày đơn giản không thể đơn giản hơn!


Và đến mùa nước nổi, cộng với triều cường nhiều điểm bán trái cây có đầu tư vẫn phải khổ vì nước tấn công

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online