Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012


Những cung đường men theo sườn núi trùng điệp đưa du khách đến với Thiên Sơn - Suối Ngà


Dòng nước trắng xóa đổ ra từ khe núi, chảy qua những tảng đã rêu phong


Suối nước men theo những khe đá đổ ra hồ


Mặt hồ Thiên Sơn trong xanh phẳng lặng như chiếc gương khổng lồ soi bóng núi


Những đám mây trắng bồng bềnh trên mặt hồ


Cây cối tỏa bóng xuống mặt hồ càng làm cho cảnh sắc thêm thơ mộng


Một chiếc cầu dẫn ra giữa hồ

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online