Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012


Nhiều con đường về làng nghề hương Thủy Xuân được tô thắm bởi sắc màu hương


Những đoạn tre được chẻ khúc nhỏ thành lõi chông, bước đầu để người thợ làm hương


Một dụng cụ làm nghề hương trầm khá đơn giản


Một dụng cụ làm nghề hương trầm khá đơn giản


 Bà Huê đang thực hiện công đoạn nén hương vào phần lõi chông


Với cách trưng bày khá đẹp mắt khiến không gian đường Lê Ngô Cát trở nên rực rỡ đầy màu sắc


 Một du khách đang ghi lại hình ảnh đẹp về chông hương

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online