Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012


 Những cánh hoa ban tinh khôi gợi nhớ về những tháng ngày lịch sử


Căn cứ địa Mường Phăng xưa trầm tịch oai hùng



Lán cỏ đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Căn phòng tác chiến nhỏ bé đã từng đưa ra những chiến lược vĩ đại


Bộ bàn ghế bằng tre, nơi Bộ tư lệnh chiến dịch giao ban hàng ngày.


Những tấm bản đồ tác chiến.


Góc làm việc của những chiến sĩ thông tin


Hầm ngầm trong Bộ chỉ huy


Tượng đài chiến thắng Mường Phăng


Cánh đồng Mường Phăng xanh mướt một màu lúa


Hai vợ chồng chuẩn bị máy cày cho vụ mới


Cậu bé và trâu khoan thai trên cánh đồng sau vụ gặt

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online