Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012



Những cánh đồng lúa


Các con suối  giống như những dải lụa mềm bắt qua vùng trời nơi đây


Cũng như nhiều nơi vùng cao khác, đến đây trong những buổi chiều tà, ta có thể bắt gặp hình ảnh thiếu nữ khỏa trần giữa dòng nước trong xanh


Bản làng nhìn từ trên cao



Cả nam và nữ đều có thể  tắm chung với nhau hồn nhiên


Những đứa trẻ mới lọt lòng cùng với mẹ khỏa trần giữa thiên nhiên


Nếu thích, bạn cũng có thể rũ bỏ xiêm y cùng với các thiếu nữ, chàng trai bản địa khỏa trần với dòng nước mát


Những bể nước khoáng nóng được dựng lên cạnh suối


Nhưng có những cô gái vẫn thích vui đùa với thiên nhiên giữa dòng suối


Thiếu nữ Tú Lệ tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc


Vào buổi tối, các con suối vẫn rộn ràng tiếng cười sơn nữ

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online