Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012


Làn nước trong veo thấy tận đáy


Những con thuyền hững hờ neo bên bờ biển


Các bộ lạc sống ở Solomon


Chèo thuyền ra đảo


Mặc dù đã được công bố rộng rãi trên bản đồ du lịch nhưng do điều kiện giao thông và cơ sở vật chất chưa phát triển mạnh, những du khách nào đến được đây hoàn toàn có thể tin tưởng vào những ngày nghỉ yên tĩnh trên một bãi biển vắng người. 


Bãi biển hoang sơ vắng lặng




Những rặng san hô dưới đáy đại dương



Hiền Trang (TheoB) 

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online