Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012


Toàn cảnh Bà Nà nhìn từ đỉnh Núi Chúa



Ánh bình minh xuyên qua mây, tỏa xuống Bà Nà



Biển mây bồng bềnh lưng chừng núi



Mây ôm tất cả vào lòng


Cabin cáp treo luồn trong mây


Khung cảnh thanh bình trong buổi sáng mai


Trên đỉnh Bà Nà, mây phủ quanh năm


Mây giăng khắp núi



Những đóa Cẩm Tú Cầu lung linh trong nắng sớm



Từ trên nhìn xuống đâu cũng thấy mây phủ


Tượng phật Thích Ca, biển mây và ánh bình minh


Hoa Đào Chuông, loài hoa chỉ có ở Bà Nà

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: , ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online