Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012


Niềm vui của một vị khách trên tàu được xách chú cá ngừ đại dương mới mắc câu trong đêm - Ảnh: Tiến Thành


Người xem, người câu cá giữa biển đảo Đá Tây - Trường Sa về đêm - Ảnh: Tiến Thành


Những người “có nghề” chỉ dùng mồi là loại cá tự tay câu - Ảnh: Tiến Thành


Một chú cá chuồn dính lưỡi câu được kéo lên bờ - Ảnh: Tiến Thành


Thiếu úy tàu HQ 936 Hoàng Gia Bảo quăng mồi câu để dụ những loại cá lớn hơn - Ảnh: Tiến Thành


Một chú cá ngừ đại dương câu trong đêm được du khách thử “cân” trọng lượng - Ảnh: Tiến Thành


Nướng cá chuồn để thưởng thức trong bữa ăn đêm - Ảnh: Tiến Thành


Cá chuồn nướng nóng giòn, thơm ngon - Ảnh: Tiến Thành

Xem bài viết đầy đủ

Tagged: ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online