Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012


Các chức sắc, bậc cao tuổi làng Hiền Lương được phân cầm cờ, lọng và đồ tự khí trong đám rước


Đoàn rước đến chùa Giác Lương


Trong sân chùa Giác Lương


Kiệu vàng đã sẵn sàng


Các bô lão làm lễ trong chùa để thỉnh sắc phong


Bắt đầu thắp hương trầm ở phía ngoài kiệu



57 sắc phong được vua Nguyễn ban tặng đựng trong thùng gỗ kín được kính cẩn bưng ra kiệu


Lạy tạ trước khi xuất hành


Trống chiêng nổi lên, đoàn rước rời chùa


Cờ đi trước


Trống kèn theo sau


Vị trí trung tâm ở gần sau cùng là kiệu có thùng sắc phong của vua


Đoàn rước đầy màu sắc đi qua các con đường xóm bằng xi măng


Lướt qua các ruộng đất, sông nhỏ


Màu vàng son của đoàn rước nhắc gợi nhớ về quá khứ một thời


Kiệu rồng được nâng bởi 8 trai làng lực lưỡng


Những khung cảnh ruộng đồng đẹp với màu xanh của mạ non chen lẫn màu vàng đỏ của đoàn rước sắc phong


Đoàn đã về đến Tổ đình nghề rèn mới


Trong tổ đình, các nghi lễ tiếp tục được diễn ra như dâng nến, rượu


lên bàn thờ tổ rèn


Đứng cầu nguyện trước bàn thờ tổ


Các bô lão vái lạy


Đọc điếu văn trước khi mở thùng sắc phong quý.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online