Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012


Đám tang đi qua ngõ hẹp.


Được đưa xuống thuyền, dù vẫn có thể đưa bằng đường bộ ra nơi hạ huyệt.


Vất vả đưa thuyền tang ra khỏi bờ.


Tang quyến sẽ đi bằng đường bộ, chỉ có thuyền tang ra đầm.


Đi qua những xóm nhỏ


Men theo bờ của phá Tam giang.


Thẳng tiến ra giữa đầm, và về nơi chôn cất.


Đám tang đã lên bờ, đến nơi hạ huyệt.


Cuộc sống là kiếp luân hồi sinh tử, dân vùng ven đầm Chuồn vẫn tiếp tục cuộc sống như bao đời đã sống.

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online