Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012


Đầu xuân chúng tôi có chuyến hành trình lên vùng đất biên cương này và may mắn có được một ngày nắng ấm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngỡ ngàng của cả một biển mây trắng xóa. Xin chia sẻ một số hình ảnh đẹp ấy cùng các bạn:


Cả một thung lũng mây trắng tạo thành bức tranh đẹp ngỡ ngàng


Những bản làng lẩn khuất trong mây


Mây bao trùm những thửa ruộng bậc thang


Những chú vịt cũng phải ngỡ ngàng trước biển mây


Đầu năm người dân cùng đi du xuân


Chiều chiều thú vui của nhiều cô gái là ngồi ngắm mây và tâm sự


Những em nhỏ cùng du xuân trong mây


Mây ở khắp nơi


Những ngôi nhà nhỏ trong biển mây


Những chàng trai cũng say sưa ngắm biển mây


 Ngắm mây đã trở thành một thú vui của người dân nơi đây

Xem bài viết đầy đủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online