Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012


Bãi biển cong và dài hàng km.


Bondi đông nghịt người vào giữa mùa hè.



Đi dạo quanh bờ biển là sở thích của nhiều người dân và khách du lịch.


Hoa dại rực rỡ mọc quanh các lối đi.


Bãi đá tự nhiên tạo nên khung cảnh kỳ bí và đẹp lung linh.


Những hố đã lõm vào do sự xói mòn của dòng nước trông như những tác phẩm nghệ thuật.


Những khu nhà nghĩ với ban công kính và mặt hướng ra biển thơ mộng và lãng mạn cho du khách.


Nơi nghỉ chân.


Phú ngẫu hứng giữa hoàng hôn của du khách trước cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây.

Xem bài viết đầy đủ

Tagged:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cùng Chia Sẻ © 2013 - Nghe Đọc Truyện Online